Cái dại của đàn bà là chấp nhận bên người đàn ông bằng mối quan hệ không tên

Đó chỉ là mối quan hệ đứng giữa lưng chừng, chỉ cần buông tay là có thể tan biến bất cứ lúc nào. Và đó chính là cái dại của đàn bà khi chấp nhận ở bên người đàn ông bằng mối quan hệ không tên.

Ảnh: Internet

Vì sao đàn bà chấp nhận ở bên người đàn ông bằng mối quan hệ không rõ ràng?

Có muôn vàn lý do được kể ra khi được hỏi lý do vì sao đàn bà chấp nhận những mối quan hệ không gọi được thành tên.

Quy chung lại người ta mới nhận ra một điều rằng : Đàn bà vì yêu, đàn bà sợ phải đối diện với cô đơn, đàn bà muốn có một người đàn ông bên cạnh để dựa vào và còn là vì đàn bà sợ chỉ cần tiến thêm một bước nữa sẽ chẳng còn gì.

Nhiều người đàn bà tình nguyện chấp nhận rằng bản thân họ sẽ không có một vị trí cụ thể nào trong cuộc đời người đàn ông đó. Tất nhiên, họ không có quyền ghen tuông, không có quyền quản lý, cũng chẳng thể danh chính ngôn thuận mà bước ra ánh sáng để gọi tên mối quan hệ của hai người.

Điều tồi tệ mà đàn bà phải đón nhận khi có một mối quan hệ không tên

Mối quan hệ không tên có thể khiến đàn bà cảm thấy hạnh phúc trong giây lát nhưng thực tế, nó đem lại nỗi đau nhiều hơn là niềm vui. Cảm giác khi nhìn người đàn ông hạnh phúc bên một người

khác nhưng mình lại không có quyền ghen khó có thể diễn tả thành lời.

Là khi người đó có người yêu thì bản thân như trở thành kẻ thứ ba. Còn nếu người đàn ông đó còn độc thân thì ở cạnh nhau với danh nghĩa trên mức bạn bè, quá tạm bợ.

Có lẽ, điều tồi tệ và dại khờ nhất của người đà bà chính là chấp nhận những điều đó. Người đàn ông biết rõ tình cảm mà bạn dành cho anh ta nhưng lại vờ như không biết. Mối quan hệ không tên ấy cứ mãi dây dưa và đỉnh điểm của buồn đau chính là khi ngay cả khi đàn bà có đau cũng không có quyền, không có tư cách.

Tình cảm đó là hạnh phúc hay khổ đau?

Tự hỏi rằng liệu đàn bà có hạnh phúc không khi chấp nhận ở bên cạnh một người đàn ông mà không có bất cứ danh phận nào. Họ sẽ phải gánh chịu rất nhiều đau khổ, tới mức muốn buông bỏ nhưng bản thân lại không thể làm được.

Khi bước chân vào mối quan hệ đó, sự mạnh mẽ và c.ứ.ng rắn của họ cũng dần bị bào mòn để rồi lún sâu vào, tự giam mình trong đó. Chấp nhận ở lại trong mối quan hệ này là đàn bà chấp nhận lãng phí những năm tháng thanh xuân nồng nhiệt của mình. Đến lúc giật mình nhận ra thì mới thấy bản thân đã ngu ngốc đến chừng nào.

Người thiệt thòi sau cùng vẫn chính là người cam tâm tình nguyện để đàn ông làm mình tổn thương. Thế nên đừng dại dột chấp nhận ở bên một người đàn ông bằng mối quan hệ không tên.

Khi không ở cùng nhau được, hãy tìm lối đi riêng.

Theo Đời sống Phụ nữ