“Chiếc ôm đầu tiên” giữa dịch COVID-19 đoạt giải Ảnh Báo chí thế giới năm 2021

Hình ảnh bà cụ ôm chặt một nữ ý tá sau 5 tháng bị cách ly vì COVID-19 đã được bầu chọn là Ảnh báo chí thế giới 2021.

Tác giả của bức ảnh là Mads Nissen, nhiếp ảnh gia người Đan Mạch. Anh gửi đến cuộc thi tác phẩm mang tên “Chiếc hôm đầu tiên” - chiếc ôm của một bà cụ 85 tuổi với nữ y tá ở viện dưỡng lão Sao Paulo (Brazil), được chụp vào tháng 8/2020.

Sau 5 tháng bị cách ly vì đại dịch COVID-19, rốt cục bà cụ đã có thể ôm được một y tá dù qua lớp nhựa mỏng (ni lông). Một cái ôm bất tử và một biểu tượng của hy vọng.

1618544238916748337882-1618564588.jpg

Bức ảnh “Chiếc ôm đầu tiên”. Ảnh AP - Mads Nissen, World Press Photo

“Một hình ảnh mang tính tiểu tượng, đánh dấu khoảnh khắc phi thường nhất trong cuộc đời của chúng ta trên khắp mọi nơi”, thành viên Ban giám khảo Kevin WY Lee nhận xét.

“Đằng sau bức ảnh, ai đó cũng nhìn thấy sự tổn thương, mất mát và chia cắt nhưng trên tất cả là sự sống còn”, Kevin WY Lee nói thêm.

Về phần tác giả của tấm ảnh, Mads Nissen nhấn mạnh: “Đối với tôi, đó là một câu chuyện về tình yêu và hy vọng trong những khoảnh khắc khó khăn nhất".

"Dịch bệnh đã khiến mọi thứ thực sự khó khăn và nghiệt ngã, sau đó là nỗi kinh hoàng trong đau khổ. Tôi nghĩ bức ảnh đã đem đến chút ánh sáng trong thời điểm dịch bệnh phức tạp trên toàn cầu", Nissen nói trong lễ trao giải trực tuyến.

giai-anh-bao-chi-jpeg-5257-1618502403-1618564617.jpg

Nhiếp ảnh gia người Đan Mạch, Mads Nissen. Ảnh: Internet

Ngoài chiến thắng hạng mục chính, Ảnh "Chiếc ôm đầu tiên" còn giành giải ở hạng mục Ảnh đơn Tin nổi bật.

Đây là lần thứ hai Mads Nissen giành giải Ảnh Báo chí Thế giới. Trước đó, nhiếp ảnh gia sinh năm 1979 từng giành giải thưởng Ảnh Báo chí thế giới của Năm vào năm 2015 với bức ảnh chụp cặp đồng tính nam ở Nga.

Tại cuộc thi năm nay, có hơn 74.000 bức ảnh của 4.300 nhiếp ảnh gia được gửi đến và có 45 bức ảnh được ban giám khảo đề cử các giải khác nhau. Do dịch COVID-19 nên lễ trao giải năm nay được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến.

 

Đăng Tú (T/h)