Đau lòng nhìn vợ khóc trước gương, anh chồng có quyết định bất ngờ, nhìn kết quả ai cũng mãn nhãn

Thấu hiểu được tâm tư, tình cảm của vợ, anh Toàn không ghen tuông mà luôn ủng hộ vợ làm đẹp, chăm sóc bản thân.

Chắc ai trong chúng ta cũng từng được nghe câu: "Phụ nữ lấy chồng rồi làm đẹp cho ai ngắm?" Vì vậy nên sau khi cưới, người phụ nữ thường sống vì gia đình, chồng con hơn sống cho bản thân mình. Thật không khó để bắt gặp những người phụ nữ đã có gia đình xuất hiện với thân hình quá khổ, bộ trang phục xuề xòa.

imgsemdepvn-share-image-2021-05-10-4-091807158-1620631009.jpg
Gia đình của anh Chu Ngọc Toàn và chị Phạm Thị Hải Yến. (Ảnh NVCC)

Chồng "người ta" ủng hộ vợ khỏe và đẹp, tự hỏi: "Tại sao người vợ cứ phải đầu bù tóc rối, quẩn quanh trong bếp?"

Anh Chu Ngọc Toàn (Hà Nội) kể lại rằng anh và vợ mình, chị Phạm Thị Hải Yến gặp và yêu nhau khi cả hai còn là sinh viên. Sau một năm yêu nhau, cả hai học năm cuối đại học và đã quyết định tiến tới hôn nhân dù theo anh Toàn: "Lúc đó cả hai chưa có gì trong tay. 4 bàn tay trắng cùng nhau khởi nghiệp. Khó khăn cũng luôn sát cánh, cổ vũ, chăm sóc cho nhau."

Khi được hỏi về quyết định cưới nhau có phần sớm so với các cặp đôi cùng lứa tuổi, anh Toàn chia sẻ: "Mình với vợ quyết định cưới nhau là vì quá yêu nhau thôi. Nhiều người cho rằng là do "ăn cơm trước kẻng" nhưng không phải. Mình sợ sau khi ra trường, mình với vợ mỗi người một nơi, không có cơ hội để đến với nhau nữa."

imgsemdepvn-share-image-2021-05-10-1-091305594-1620631046.jpg
Chị Yến tăng cân nhiều do mang thai đôi. (Ảnh NVCC)

Sau đám cưới, chị Hải Yến nhanh chóng mang bầu, sinh con gái đầu lòng. Ở lần mang bầu tiếp theo, chị Yến mang thai đôi. Để đảm bảo sự phát triển của con, chị Yến bổ sung nhiều thực phẩm, dẫn đến tăng cân quá đà. Hai bé sinh đôi, 1 bé 3kg2, 1 bé 2kg7 hoàn toàn khỏe mạnh đã ra đời. "Hồi mang thai đôi, vợ mình lên bàn đẻ đã suýt soát 80kg, người nặng nề lắm. Mình đã bên cạnh vợ lúc cô ấy sinh mổ và phần nào hiểu được những đau khổ, khó khăn mà cô ấy phải chịu đựng. Rồi nhiều khi mình chỉ nói đùa mà cũng khiến cô ấy stress sau sinh", anh Toàn tâm sự.

imgsemdepvn-share-image-2021-05-10-6-09152434-1620631086.jpg
HÌnh ảnh khác biệt của chị Yến lúc mang bầu và sau khi sinh con. (Ảnh NVCC)

Sau khi sinh 2 bé song sinh, chị Yến gặp nhiều khó khăn, áp lực khi cùng lúc phải chăm sóc, vắt sữa nuôi 2 em bé. "Sau sinh mổ, vợ mình làm gì cũng thấy đau. Người nặng trĩu, mỗi lần đi vệ sinh cũng phải có người đỡ. Đêm hôm cô ấy cũng phải thức để vắt sữa đều đặn. Xong rồi cô ấy bị stress, cũng không nhiều sữa cho hai con nữa. Vợ chồng tớ phải đi xin sữa. Đến khi con được 3-4 tháng tuổi thì 2 bé đều bị nhiễm khuẩn, phải đi bệnh viện", anh Toàn nhớ lại về quãng thời gian vợ sinh nở và nuôi con mọn.

Khi hai bé được 5 tháng tuổi, chị Yến cảm thấy tự ti vì thân hình "xuống cấp nặng nề" sau khi sinh. Đau lòng vì nhiều lần thấy vợ khóc trước gương, quần áo cứ thay đi thay lại vì không ưng ý. anh Toàn đã động viên vợ bắt đầu giảm cân để tìm lại vóc dáng thời con gái. Khác với những ông chồng khác, anh Toàn luôn muốn vợ mình thật khỏe, thật đẹp. Để vợ được như vậy, anh sẵn sàng đầu tư tiền bạc, hỗ trợ vợ chăm sóc con cái.

imgsemdepvn-share-image-2021-05-10-9-092306117-1620631116.jpg
imgsemdepvn-share-image-2021-05-10-5-091550158-1620631135.jpg
Chị Yến đã lấy lại được vóc dáng đẹp sau 2 lần sinh nở. (Ảnh NVCC)

Anh chồng ngoài 30 tuổi chia sẻ, vì bận con nên chị Yến không có thời gian đến phòng tập luyện tập hay ăn kiêng khắc nghiệt. Chị chỉ điều chỉnh thực đơn ăn uống hàng ngày, dùng thêm thực phẩm chức năng để giảm cân và đảm bảo sức khỏe. Đến nay, anh Toàn tự hào vì vợ mình đã giảm được 20kg trong đó có 14kg mỡ xấu, lấy lại được vóc dáng mảnh mai, thon gọn như thời con gái. Cùng với chiều cao 1m70, vóc dáng của chị Yến sau khi làm mẹ của 3 nhóc tì vẫn rất "đáng gườm".

imgsemdepvn-share-image-2021-05-10-2-091626741-1620631164.jpg

"Hồi đầu biết vợ bắt đầu giảm cân mình cũng gàn. Mình lo cho sức khỏe của vợ. Sau đó, mình cũng bị thuyết phục bởi cách giảm cân lại đảm bảo sức khỏe của vợ. Giờ thì vợ ăn gì mình cũng ăn, uống gì mình cũng uống. Quan điểm của mình là phụ nữ dù lấy chồng rồi vẫn cần khỏe và đẹp trong mắt mọi người. Tại sao phụ nữ lại phải đầu bù tóc rối, quẩn quanh trong bếp?", anh Toàn nói.

Người chồng nào cũng nên ủng hộ vợ mình làm đẹp

Khác với những ông chồng khác, anh Toàn luôn ủng hộ vợ mình giảm cân, chăm sóc da, ăn mặc đẹp. Anh cho rằng người vợ cũng chính là "bộ mặt" của chồng. Có được người vợ đẹp, người chồng cũng thấy tự hào. Đó là lý do 2 lần vợ sinh nở ở bệnh viện, anh đều một tay chăm sóc vợ, không nhờ cậy đến bà nội, bà ngoại. Khi về đến nhà, anh luôn cố gắng chăm sóc con giúp đỡ vợ để vợ được nghỉ ngơi lúc nào hay lúc ấy. Sau khi sinh con, anh luôn ủng hộ cả vật chất và tinh thần để vợ làm đẹp.

imgsemdepvn-share-image-2021-05-10-7-091648456-1620631196.jpg

"Mình luôn tự hỏi rằng con cái là của chung nhưng tại sao chỉ có phụ nữ phải chăm lo? Là người đàn ông, dù kiếm tiền nhiều hay tiền ít thì đều có trách nhiệm gánh vác việc nhà, việc chăm sóc con cái cùng vợ", anh Toàn chia sẻ.

Đối mặt với quan điểm người vợ làm đẹp rồi sẽ đi ngoại tình, anh Toàn cho biết: "Dù có xấu hay đẹp. Nếu người ta muốn đi ngoại tình thì vẫn sẽ đi thôi."

imgsemdepvn-share-image-2021-05-10-3-091710327-1620631233.jpg

Trải qua 9 năm hôn nhân với nhiều khó khăn, trở ngại, ông bố 3 con cho biết, bí quyết để nắm giữ hạnh phúc của anh là vợ chồng thấu hiểu nhau và cùng nhau thực hiện ước mơ. "Có đôi lúc mình cũng hỏi vợ, tại sao em lại lấy anh khi anh tay trắng, chẳng có gì. Cả mình và vợ lại cười phá lên", anh Toàn kể.

Có lẽ cũng vì tình yêu, sự quan tâm, thấu hiểu dành cho nhau, anh Toàn và chị Yến đang từng ngày vun đắp để tổ ấm với 3 nhóc tì luôn tràn ngập tiếng cười. Chúc tổ ấm của anh luôn luôn luôn hạnh phúc!

Theo Emdep.vn