Hà Nội: Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác kèm lời nhắn “con khổ quá không thể nuôi được”

Cháu bé bị bỏ rơi kèm lời nhắn việc người mẹ khó khăn, nhờ mọi người nuôi hộ: “Con khổ quá không thể nuôi được”.

Theo Tiền phong, khoảng 20h tối 21/9, người dân gần Sân Bóng Gia Tân (xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) phát hiện một bé gái sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi nằm bên trong thùng rác nên nhanh chóng báo cho chính quyền sở tại tới xử lý.

Được biết, thời điểm được phát hiện cháu bé được quấn khăn xô đặt trong làn nhựa có một ít quần áo, sau đó bỏ vào thùng rác. Trong giỏ có một mảnh giấy nghi do người mẹ để lại, nội dung viết: "Con khổ quá, con không thể nào nuôi được, đành phải cho. Ai mà nhặt được xin nuôi giúp con".

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi được người dân phát hiện

Sáng 22/9, lãnh đạo Công an thị trấn Quang Minh cho biết, cơ quan chức năng cũng đã thông báo trên loa truyền thanh tìm kiếm người thân của cháu bé đến nhận đồng thời làm các thủ tục theo quy định.

Được biết, ngay trong đêm 21/9 đã có một số người biết tin đã liên hệ muốn nhận nuôi cháu bé. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bày tỏ mong muốn mẹ hay người thân của bé đọc được tin sẽ đến nhận lại.

Hiện tại cháu bé đã được bàn giao cho cặp vợ chồng hiếm muộn tại địa phương chăm sóc.