Hà Tĩnh: Ẩu đả trong khu cách ly, 1 thanh niên bị bạn cùng phòng đâm trọng thương

Đang ngủ nhưng vẫn bị người cùng phòng trong khu cách ly cằn nhằn chuyện đổ rác, trong lúc ẩu đả Đ đã cầm dao gọt hoa quả đâm bạn cùng phòng bị thương nặng.

Chiều nay, 15.4, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Thiên Toàn, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Bình (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), xác nhận thông tin trên và cho biết vụ ẩu đả xảy ra ngay trong khu cách ly tập trung của xã và vụ việc đang được Công an huyện Cẩm Xuyên điều tra, xử lý.

f
Địa điểm xảy ra sự việc. Ảnh:Tân Kỳ (Thanh Niên)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày, Lê Huy Điệp (SN 1994, trú tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) đang ngủ thì bạn cùng phòng là anh Dương Văn Nhân (SN 1986, trú tại xã Cẩm Mỹ) nhắc đổ rác.

Do đang ngủ nên Điệp trả lời từ từ sẽ đi đổ rác. Tuy nhiên, bực mình thái độ của bạn cùng phòng nên anh Nhân đã to tiếng, sau đó hai người xảy ra cãi vã.

Sau lời qua tiếng lại, anh N. bị Đ. dùng con dao gọt trái cây đâm trúng lưng và đùi. Phát hiện sự việc, lực lượng làm nhiệm vụ tại khu cách ly lập tức vào can ngăn và đưa anh N. đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu và điều trị.

Được biết, vào cuối tháng 3 vừa qua, anh N. cùng Đ. sau khi trở về từ Thái Lan đã được đưa vào cách ly tại khu cách ly tập trung Trường mầm non xã Cẩm Bình cùng với 78 người khác để theo dõi sức khỏe trong vòng 21 ngày.

Sự việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.