Hoa hậu Dương Thùy Linh và nhiều sao Việt lên tiếng việc đánh ghen và chuyện chồng đánh vợ để bảo vệ bồ nhí

Hoa hậu Dương Thùy Linh và nhiều sao Việt bày tỏ quan điểm của mình khi xem clip vụ đánh ghen phố Lý Nam Đế đang gây ồn ào trên mạng xã hội.

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền clip được cho là một vụ đánh ghen ở phố Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo đó, khi phát hiện chồng chở nhân tình trên chiếc xe Lexux LX 570, người vợ đã có hành vi chửi bới và hành hung “tiểu tam” tạo nên cảnh tượng xô xát náo loạn. Tuy nhiên sau đó, người chồng tìm mọi cách bảo vệ, thậm chí là mạnh tay đánh vợ để nhân tình chạy trốn.

Sau khi xem clip này, nhiều sao Việt như Hoa hậu Thu Hoài, Hoa hậu Dương Thùy Linh, Elly Trần…đã lên tiếng về vụ việc đánh ghen.

Hoa hậu Dương Thùy Linh - Phụ nữ cần phải có nhiều tiền để đắp vào thân và để khỏi bẩn tay khi cần

Theo dòng sự kiện, Hoa hậu Dương Thùy Linh nêu quan điểm: "Phụ nữ cần phải có rất nhiều tiền để đắp vào thân và thứ 2 là để khỏi bẩn tay khi cần. Còn lại em không nhận xét nên như thế nào vì em sợ tính em một khi đã điên lên là combo mix gái phố cổ + anh hùng hảo hớn miền sơn cước thì... cũng không biết thế nào. Nhưng mà nếu giả dụ cho em 1 dose 2 gói matcha, có khi em đủ bình tĩnh để lướt qua như thần tiên tỉ tỉ ý.

Hoa hậu Thu Hoài - Đừng đánh vào mặt, hãy đánh vào kinh tế. Đừng giành giật đàn ông, hãy giành tài sản

Sau khi xem clip, Hoa hậu Thu Hoài thắc mắc nhỏ về việc đánh ghen vẫn trung thành với style của thập niên trước. Cô chia sẻ: "Tại sao tới năm 2020 rồi mà phụ nữ vẫn phải đầu bù tóc rối, gào thét cào cấu chửi rủa “đứa giựt chồng”? Tại sao phải biến mình thành xấu xí, hung dữ chỉ để hả giận trong ít phút? Bộ không có cách nào trả thù văn minh và hả dạ hơn vậy hả?

Thay vì giành giật, tại sao không... đóng gói chuyển phát nhanh theo diện không hoàn trả gã đàn ông phụ bạc kia? Tất nhiên một khi đã được liệt vào dạng “cho đi”, tài sản của gã chỉ còn chiếc quần xà lỏn, chứ không thể nào kèm cả chiếc Lexus! Tại sao chỉ chăm chăm xử đứa giựt chồng, mà không xử luôn kẻ tình nguyện bị giựt? Không phải xử bằng gào thét khóc lóc chửi rủa, mà bằng cách để gã phải gào thét năn nỉ bạn quay trở lại. Bởi khi ra đi, bạn không chỉ mang theo trái tim, kỉ niệm, mái ấm gia đình, mà còn cả nhà xe và mọi thứ có thể đứng tên...

Người đẹp sinh năm 1976 cho rằng là đàn bà hãy sâu xa - ngay kể cả trong chuyện đánh ghen. "Đừng đánh vào mặt, hãy đánh vào kinh tế. Đừng giành giật đàn ông, hãy giành tài sản. Đừng để mình bị cơn ghen dẫn dắt, mà hãy dắt cơn ghen sang phía kẻ phụ bạc mình! Bằng cách bước đi kiêu hãnh bên cạnh một chàng trai đẹp đẽ và gửi lời chúc “đầu bạc răng long” tới ả tuesday và người đàn ông cũ. Cố gắng để họ hiểu rằng bạn vừa đẩy món nợ to đùng sang cho một ả đàn bà ngốc nghếch, vậy mới là thành công rực rỡ...

Hãy để mỗi lần nhớ lại lần đánh ghen văn minh và lâu dài, bạn vẫn có thể nở một nụ cười ấm áp. Còn ai đó sau này từng chứng kiến cách đánh ghen của bạn, họ nhất định sẽ không dám để bạn nổi cơn ghen...", Thu Hoài bày tỏ.

Không chỉ lên tiếng về hành vi đánh ghen không văn minh, Hoa hậu Thu Hoài cũng có vài lời dành cho những nàng "tiểu tam": "Biết đầm dạ hội hay váy luôn đẹp và quyến rũ, nhưng sinh nghề, tử nghiệp, các em hãy cố gắng làm quen với những trang phục tập gym khi hành nghề nhé. Thực tế đã cho thấy, các thứ phụ kiện rườm rà thường làm giảm tốc độ chạy và tăng khả năng bị dính đòn.

Tương tự vậy, hãy tập đi giày thể thao khi “lập nghiệp”. Vừa để phối chuẩn với đồ tập gym, vừa tăng cơ hội đào thoát khi bị uýnh ghen. Để ton sur ton nữa, ráng cắt tóc thật ngắn, buộc gọn gàng, vừa toát ra tinh thần thể thao vừa giảm tối đa nguy cơ bị túm tóc lôi lại chạy không kịp. Cuối cùng, hạn chế post những câu triết lý sâu xa, bởi khi mix cùng cảnh bị người khác đánh ghen chúng lại trở nên cực kì hợp lý...

Elly Trần - Người vợ tào khang đi bên anh từ lúc anh còn trên răng dưới bình xăng mà anh còn phụ

Elly Trần tỏ ra bức xúc việc người chồng đã phụ bạc vợ. Cụ thể, cô viết: "Hôm qua nhiều bạn gửi cho mình xem vụ ông chồng vì bênh con bồ mà đánh chị vợ, hỏi mình thấy sao về việc đó? Mình thấy vầy nè, bây giờ em bồ ắt hẳn đang thấy tự hào lắm vì được chồng nguời ta bảo vệ mà dám đánh cả vợ mình cơ mà. Nhưng với những người nhìn bằng con mắt thiển cận thì mới thấy mừng cho bồ.

Còn mình xem xong thì lại thấy lo cho ẻm. Vì bất cứ cặp vợ chồng nào sống chung với nhau nhiều năm thì người này có công, người kia cũng có sức. Đừng ông nào mở mồm ra nói đàn ông đi ra ngoài kiếm tiền là nhất nghe chối lắm nhé vì trong cuộc sống hôn nhân có quá nhiều thứ ko thể quy đổi ra thành tiền rồi.

Ví dụ nhẹ như ai là người xẻ thịt banh da, hi sinh xuân sắc, sự nghiệp của bản thân để mấy năm liền ôm bụng bầu đẻ con rồi sau đó chăm con cho chồng chí thú làm ăn đến khi dư dả thời gian thì rửng mỡ? Em bồ có dám chắc em sẽ mãi là con bướm duy nhất trong vườn ko? Hẳn là em chưa kịp nghĩ đến viễn cảnh 1 ngày không xa em sẽ vinh dự được trải nghiệm vị trí đau đớn hôm nay của chị vợ rồi.

Gặp 1 người đàn ông có sẵn để hưởng thụ thì rất dễ mà gặp 1 người đàn ông chưa có gì và chịu chờ đợi họ đi từ con số 0 thì mới khó. Thế nên cái câu: "Thử đàn bà khi đàn ông chưa có gì và thử đàn ông khi họ đã có tất cả” mà ông bà ta đã phán thì chỉ có từ chuẩn đến best chuẩn.

Hải Yến Idol - Đẻ con gái đừng dạy con hy sinh cho chồng

Thời đại này còn có những thể loai chồng bóp cổ vợ hô bồ nhí "Em ơi! Chạy đi em...". Đấy! Đẻ con gái đừng có dạy con hi sinh nhé các chị. Hi sinh cho chồng con, không có thời gian cho bản thân xuề xoà, bận rộn một cái là chồng đi kiếm mấy cô mướt mát ngay. Chồng khốn nạn…Nghĩ tội chị vợ, bảo bồ nó đánh lại đã đành, đằng này...

Lý Phương Châu - Phụ nữ hơn nhau ở gái trị đạo đưc, ở bản lĩnh cuộc sống, tầm nhìn và văn hóa

Cũng từng tố chồng ngoại tình, vợ cũ Lâm Vinh Hải lên tiếng bênh vực người vợ: "Đọc những comment ác miệng chê chị vợ về ngoại hình, về ăn mặc nên bị chồng bỏ là đúng rồi, rồi nào tiểu tam nhìn ngon thế mà... Thật sự là không nhịn được!

Đầu tiên nhé, đàn ông có vợ đẹp con ngoan vẫn đi ngoại tình nhé, đừng hở chút lôi người vợ ra phê phán. Vấn đề ở đây là bản tính thằng đàn ông đó ham của lạ, có mới nới cũ, không muốn mất chén cơm mà vẫn muốn ăn phở, thế thôi. Sự khốn nạn là do bản chất, đừng đổ lỗi do hoàn cảnh.

Phụ nữ có ai dám vỗ ngực nói mình sẽ không già không xấu không? Làm ơn, đừng so sánh phụ nữ về ngoại hình. 40 tuổi không thể so với 20 tuổi, nhưng sao mọi người biết người 40 tuổi khi 20 người ta không đẹp, không hấp dẫn, không có gì tốt sao đàn ông chịu cưới về làm vợ, rồi sinh con và làm mẹ của con mình! Đàn ông không ngu đâu. Cũng không thể so sánh 1 người phụ nữ thẩm mỹ muốn nát cái mặt với 1 người không thẩm mỹ. Ở đây không nói thẩm mỹ là xấu, nhưng đừng so sánh khập khiễng như thế!

Phụ nữ không thể so sánh về nhan sắc, về ngoại hình được. Phụ nữ - hơn nhau ở giá trị đạo đức, ở bản lĩnh cuộc sống, ở tầm nhìn và văn hoá. Đừng ủng hộ - tiếp tay cho những người trẻ mang tư tuởng suốt ngày không biết làm gì, sống không lý tưởng và đam mê, chỉ biết chưng diện cho đẹp, check in sang chảnh, bán vốn tự có và chỉ chực chờ để lao vào cướp hạnh phúc của người khác, đê hèn lắm ạ".