Vụ thảm sát 8 người thương vong ở Hòa Bình: Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng

Theo lời của M., trước khi gây án, Dũng không mâu thuẫn với những người trong phòng hát. Tuy nhiên, cô cảm nhận, chiều hôm đó, Dũng có vẻ cau có, khó chịu.

Liên quan đến vụ thảm án 8 người thương vong tại Hòa Bình gây rúng động dư luận, sau 4 ngày điều trị ở bệnh viện, các nạn nhân đã hồi phục sức khỏe nhưng chưa thể trấn tĩnh trở lại.

"Em và anh Dũng (Nguyễn Công Dũng, SN 1979, ở Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) không quen biết, cũng chẳng có mâu thuẫn gì với nhau, không hiểu vì sao mình trở thành nạn nhân", một trong 4 người bị tấn công chia sẻ với Tri thức trực tuyến.

Nằm trên giường bệnh với mớ dây truyền

bihaizing-18541613-1614218313.jpg
Nạn nhân B.T.T.M. (trái) được người thân chăm sóc ở bệnh viện. Ảnh: Zing

dịch chằng chịt khắp cánh tay, Đ.K.L. (quê Hà Nam) kể cô không quen Dũng nhưng có mối quan hệ xã hội với một người ngồi trong phòng hát hôm đó.

Chiều 21/2, L. và nhóm của Dũng đi ăn nhậu. Sau đó, nhóm của Dũng rủ 7 cô gái (trong đó có M. và L.) đến phòng hát ở tầng một của quán Luxury II.

"Vào phòng hát được chừng nửa tiếng thì anh Dũng cầm dao vào rồi đâm khiến mọi người bỏ chạy hết", L. kể lại.

Do đã uống rượu nên nạn nhân L. không kịp chạy thoát ra ngoài, nên bị Dũng đâm liên tiếp vào bụng.

Sau khi thoát qua cửa, L. thấy một nạn nhân khác bị đâm rồi ngã ở cầu thang. Đến cửa quán hát, cô gái này được một người dùng ôtô chở đi cấp cứu. "Bác sĩ kết luận em bị đâm thủng ruột non", L. nói.

Cũng nhập viện sau cuộc truy sát, B.T.T.M. (quê Thái Nguyên) nói những gì đã xảy ra không khác gì ác mộng.

May mắn hơn một số nạn nhân khác, M. bị thương phần mềm, không nguy hiểm đến tính mạng. Theo lời cô gái này, trước khi gây án, Dũng không mâu thuẫn với những người trong phòng hát. Tuy nhiên, theo cảm nhận của M., chiều hôm đó, Dũng có vẻ cau có, khó chịu.

Lúc đầu, bị can 42 tuổi vào phòng hát cùng mọi người. Nửa giờ sau, anh ta đi ra ngoài rồi trở lại với con dao trên tay.

"Cửa phòng hát vừa mở thì một người hét lớn 'nó cầm dao đấy'. Sau đó, em và mọi người bỏ chạy nhưng bị Dũng đâm túi bụi", M. kể.

Nữ nạn nhân cho biết theo bản năng, cô nén cơn đau, bỏ chạy ra quốc lộ. Ngoái lại, M. thấy Dũng cầm hung khí tiếp tục truy sát những người khác.

Như đã đưa tin trước đó, chiều 21/2, tại quán karaoke Luxury II ở xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng khiến 8 người thương vong. Đối tượng Nguyễn Công Dũng cùng nhóm bạn vào đây giải trí sau bữa nhậu chiều cùng ngày.

Khi cả nhóm đang hát, Dũng đến quầy lễ tân mượn dao rồi trở lại phòng hát ở tầng một, dùng hung khí tấn công 7 người trong phòng. Sau khi gây án, anh ta tự đâm vào bụng.

thamsat-1614180929064-16141809290651392878621-1614218250.jpg
Án mạng xảy ra tại quán karaoke Luxury II ở xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: Dân Việt

Vụ việc khiến 3 người tử vong, 5 người (trong đó có Dũng) bị thương.

Theo cáo buộc, chiều muộn 21/2, Dũng cùng 13 người đến quán Luxury II ở xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn. Khi cả nhóm đang giải trí, Dũng đến quầy lễ tân mượn dao rồi trở lại phòng hát ở tầng một.

Cảnh sát cho biết, Dũng dùng hung khí tấn công 7 người trong phòng. Sau khi gây án, anh ta tự đâm vào bụng. Đến hiện trường, công an ghi nhận anh T.V.S, chị N.T.B.L. và chị C.T.N. tử vong tại chỗ. Dũng cùng 4 nạn nhân khác bị thương.

Qua test nhanh, cơ quan chức năng xác định Dũng và 3 người khác dương tính với chất ma túy. Chiều 22/2, Nguyễn Công Dũng bị khởi tố về tội Giết người.