Lạnh người trước lời khai của kẻ gây ra vụ án rúng động quận 7, TP.HCM

Tại cơ quan điều tra, Huy khai nhận khi hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, nghi can đã dùng dao đâm và chém nhiều nhát vào cổ, ngực ông V. khiến nạn nhân đổ gục tại chỗ.

Báo Pháp luật TP.HCM đăng tải thông tin, trưa 27/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 vẫn đang tiếp tục lấy lời khai Trần Huy (34 tuổi, tạm trú quận 7) để làm rõ hành vi giết người.

0e309400c3422a1c7353-1632724127.jpg
Nghi can Trần Huy tại cơ quan công an. Ảnh: Người lao động

Nạn nhân bị sát hại là ông H.U.V. (44 tuổi).

Nguồn tin trên báo VietNamNet cho biết, Huy thừa nhận đã ra tay gây ra vụ án mạng thi thể không nguyên vẹn xảy ra chiều 26/9 tại hẻm số 645 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7.

Theo Huy khai, giữa hung thủ và nạn nhân có quan hệ qua lại với nhau từ trước khi thuê nhà sinh sống trong con hẻm. Hai người từng có mâu thuẫn, nhiều lần cự cãi, thách thức nhau.

Chiều 26/9, Huy cầm một con dao qua trước nhà của nạn nhân V. lớn tiếng cự cãi, liên tục đâm chém khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó Huy còn xuống tay khiến thi thể ông V. không nguyên vẹn.

Sau khi gây án, Huy cầm dao bỏ chạy về nhà cách đó 50m và cố thủ bên trong.

Người dân xung quanh khi chạy ra thì phát hiện sự việc kinh hoàng, thi thể lìa đầu. Khi nhận tin báo, công an đã có mặt, khoanh vùng chừng 1 giờ thì mới khống chế, bắt giữ được Huy. Khám xét nhà Huy, công an đã thu giữ con dao gây án.

Cơ quan công an đã kiểm tra, xác định nghi can Huy âm tính với ma túy, âm tính với Covid-19. Tại thời điểm gây án, Huy không uống rượu bia.

"Từ khi bị bắt, Huy tỏ ra hoảng loạn, sau khi trấn tĩnh đã có những khai báo chi tiết. Nghi can nói, không hiểu vì sao lại hành động tàn bạo đối với nạn nhân như thế", cán bộ điều tra cho hay.