Lời khai của người phụ nữ mang thai vận chuyển 36 gói ma túy

Bị bắt quả tang khi đang mang 36 gói ma túy, Thư khai được một người nhờ vận chuyện từ huyện Châu Thành đến thị xã Gò Công, Tiền Giang.

Theo thông tin trên tạp chí Tri thức trực tuyến, Công an thị xã Gò Công đã bàn giao Trần Thị Anh Thư (32 tuổi, ở địa phương) cùng tang vật cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tiền Giang điều tra về hành vi Vận chuyển trái phép ma túy.

Báo Tuổi trẻ đưa tin, khoảng 11h30 ngày 7/8, tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở phường 3, thị xã Gò Công, lực lượng cảnh sát Công an thị xã Gò Công phát hiện Trần Thị Anh Thư mang balô để trên xe có nhiều biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra.

Tang vật bị cảnh sát thu giữ gồm 36 bịch nilông chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp, khối lượng khoảng 121 gram cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. 

ba-bau-mang-36-goi-ma-tuy-dinh-vuot-chot-kiem-dich-khai-gi-dspl-1-1628498918.jpg
Bà bầu mang 36 gói ma tuý định vượt chốt kiểm dịch. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Bước đầu qua làm việc, Thư khai nhận vào khoảng 10h ngày 7/8, Thư cùng Trần Văn Tuấn (26 tuổi, ngụ phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) đi trên 2 xe máy từ xã Long Định, huyện Châu Thành về thị xã Gò Công thì bị Công an thị xã Gò Công kiểm tra và bắt giữ. 

Thư khai nhận chở số ma túy nói trên cho một người quen từ huyện Chợ Gạo về thị xã Gò Công.

Được biết,Thư đang mang bầu và có nuôi thêm một con nhỏ.

Công an thị xã Gò Công đã bàn giao hồ sơ, tang vật cùng 2 người cho phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh xử lý.