Lời khai tàn nhẫn của nghi phạm sát hại cháu bé 8 tuổi

Tại cơ quan điều tra, Quyết khai nhận bản thân có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân từ trước. Ngày 25/10, Quyết nảy sinh ý định giết cháu H.T.Đ để trả thù.

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), báo Tiền Phong đưa tin, công an đã bắt giữ Hà Trọng Quyết (SN 1993, trú thôn Trung Thị) là nghi phạm sát hại cháu H.T.Đ. (SN 2013) tại nhà riêng vào ngày 25/10.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 25/10, em H.A.D. (SN 2008) đi học về phát hiện em trai là H.T.Đ. (SN 2013, thôn Trung Thị, xã Sơn Ninh, huyện Hương Sơn) bị thương nặng, nằm gục trước nhà. Ngay sau đó, gia đình đã đưa cháu Đ. lên Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong từ trước.

Nhận được thông tin, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an huyện Hương Sơn khẩn trương điều tra làm rõ.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an xác định nạn nhân tử vong do đa chấn thương, vỡ hộp sọ, trên người có nhiều vết chém.

Xác định đây là vụ án giết người nghiêm trọng, xảy ra vào ban ngày ở thời điểm người nhà nạn nhân và hàng xóm đều đi làm đồng, không có nhân chứng, vật chứng nên công tác điều tra, khám phá và thu thập chứng cứ hết sức khó khăn.

Sau khi khoanh vùng đối tượng, công an xác định Hà Trọng Quyết là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ.

quyet-1635924867.jpg
Hà Trọng Quyết tại trụ sở công an. Ảnh: VOV

Thông tin trên báo VOV cho biết thêm, tại trụ sở công an, lúc đầu, Quyết khai báo rất xảo quyệt nhằm chối bỏ tội ác do mình gây ra. Quá trình làm việc với cán bộ điều tra, trước những chứng cứ xác thực, đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, Quyết khai nhận bản thân có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân từ trước. Ngày 25/10, Quyết nảy sinh ý định giết cháu H.T.Đ để trả thù.

Khoảng 15h30 chiều cùng ngày, Quyết lấy một con dao rồi dắt bò ra cánh đồng trước nhà, cách khoảng 50 mét để cho bò ăn. Sau đó, Quyết giấu dao vào trong áo và đi lòng vòng trong thôn Trung Thị để tìm cháu Đ.

Quá trình tìm kiếm, Quyết nhìn thấy cháu Đ. một mình đi bộ về hướng nhà Quyết nên đã đuổi theo. Khi đuổi kịp cháu Đ, Quyết nói với bé trai 8 tuổi về nhà cho Quyết mượn bao tải. Nghe theo lời gã hàng xóm, cháu Đ. đi bộ về nhà, Quyết đi theo sau. Ngay khi về đến nhà cháu Đ, Quyết đã ra tay sát hại cháu Đ. dã man rồi tiếp tục đi chăn bò như không có chuyện gì xảy ra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.