Lung linh mùa đom đóm Cúc Phương

Cách Thủ đô Hà Nội 120km về phía Nam, Vườn quốc gia Cúc Phương nằm trên địa phận 3 tỉnh Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa.

Cánh rừng đom đóm lung linh huyền ảo

Cúc Phương với không gian tĩnh lặng cùng nhiều điểm tham quan đặc sắc (Trung tâm cứu hộ Linh trưởng nguy cấp, Động người xưa, Cây chò ngàn năm...) từ lâu là địa điểm du lịch nức danh cả nước. Những năm gần đây, lượng du khách đổ về ngày một gia tăng, nhất là khi đến mùa “đom đóm” lung linh, huyền ảo.
 
Cứ mỗi độ cuối Xuân đầu Hạ, khi tiếng ve râm ran chào đón ngày hè thì cũng là lúc báo hiệu một mùa “đom đóm” mới tại rừng Cúc Phương. Có 3 địa điểm du khách có thể lựa chọn nghỉ lại qua đêm để chiêm ngưỡng “Lễ hội Đom đóm” là khu nhà nghỉ cổng Vườn, khu Hồ Mạc và khu Trung tâm rừng.
 
Được trải nghiệm thực tế sẽ mang lại cho thực khách cảm giác thú vị, bay bổng, được chìm đắm giữa không gian đầy mê hoặc với hàng triệu con đom đóm thi nhau khoe sắc trong màn đêm huyền ảo.
 
Anh Vũ Huy Hoàn, một thực khách đến từ Thủ đô Hà Nội hồ hởi cho biết: “Quả thực là món quà vô giá của thiên nhiên, tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một không gian đầy lãng mạn. Mỗi lần đến đây tinh thần thoải mái biết bao, mệt mỏi, áp lực đều tan biến, riêng các cháu nhỏ thì đặc biệt phấn khích”.
 
Mùa đom đóm ở Cúc Phương thường bắt đầu từ tháng tư dương lịch, kéo dài tận cuối mùa thu. Theo quy định của Bộ Tài chính, giá phí tham quan hiện tại là 60.000đồng/người; riêng sinh viên, học sinh giảm lần lượt còn 20.000đồng và 10.000đồng/người.
 

Ảnh: V.K 

Theo Nông Nghiệp Việt Nam