Mẹ nam sinh chạy Grab bị sát hại không còn nước mắt để khóc

Đã hơn 1 năm kể từ ngày xảy ra vụ nam sinh chạy Grab bị sát hại, cướp tài sản rúng động tại Thủ đô Hà Nội, người mẹ không còn nước mắt để khóc con.

Ngày 07/10, TAND TP. Hà Nội mở lại phiên xét xử 2 kẻ thủ ác rắc tâm sát hại, cướp tài sản của nam sinh chạy Grab để lấy tiền chơi game.

Hồ sơ điều tra - Mẹ nam sinh chạy Grab bị sát hại không còn nước mắt để khóc
TAND TP.Hà Nội đang xét xử vụ sát hại, cướp tài sản của nam sinh chạy Grab.

Ngay từ sáng sớm, 2 bị cáo Đinh Văn Giáp (25 tuổi) và Đinh Văn Trường (20 tuổi) cùng ở Văn Chấn, Yên Bái đã được dẫn giải tới tòa án. Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Cao S. (SN 2001, trú tại thôn Mỹ Sơn, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), tài xế Grab.

Nhìn hình ảnh người mẹ héo hon ôm di ảnh con trai đến tòa đòi công lý khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Ngồi héo hon trên băng ghế dài trong phòng xử, bà Nguyễn Thị Thu (mẹ nạn nhân) thất thần tâm sự, đã hơn 1 năm kể từ ngày xảy ra vụ án nhưng nỗi đau của bà vẫn chưa nguôi ngoai. Đến nay, bà không còn nước mắt để khóc. Càng bức xúc hơn khi cũng suốt thời gian qua, 2 gia đình bị cáo chưa một lời hỏi thăm, xin lỗi. Bà Thu đề nghị tòa xử lý thật nghiêm minh 2 kẻ thủ ác, loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội, trả lại công bằng cho con trai mình.

Hồ sơ điều tra - Mẹ nam sinh chạy Grab bị sát hại không còn nước mắt để khóc (Hình 2).
Người mẹ ôm di ảnh con ngồi thẫn thờ trong phòng xử án.

Đối mặt với cơ quan pháp luật, với gia đình bị hại, cả hai bị cáo cúi gằm mặt trước bục khai báo. Cả hai một lần nữa thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội theo cáo trạng truy tố.

Theo đó, 2 bị cáo đều không có công ăn việc làm, chúng rủ nhau xuống Hà Nội thuê trọ tại khu vực bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) và thường đến quán Internet gần đó để chơi game.

Chiều 26/9/2019, Giáp và Trường chơi game hết tiền nên rủ nhau đi cướp tài sản của những tài xế xe ôm. Chúng bàn bạc, thống nhất ra khu vực bến xe Mỹ Đình thuê xe ôm chở tới khu vực vắng người rồi dùng dao bấm mang theo để tấn công, cướp tài sản.

Theo kế hoạch, 20h cùng ngày, Giáp và Trường đi bộ ra khu vực cổng chính bến xe Mỹ Đình thì gặp anh Nguyễn Cao S. (sinh viên) đang ngồi trên xe máy Yamaha Exciter chờ khách.

Hồ sơ điều tra - Mẹ nam sinh chạy Grab bị sát hại không còn nước mắt để khóc (Hình 3).
Các bị cáo tại tòa.

Giáp đi đến thuê anh S. chở mình về khu vực phường Cổ Nhuế gần học viện Cảnh sát nhân dân. Anh S. đồng ý.

Khi đang cố tình chỉ đường cho anh S. đến địa điểm chúng đã chọn trước, bỗng xe chết máy, anh S. dựng chân chống, kiểm tra xe thì bất ngờ bị Giáp dùng dao tấn công.

Anh S. vùng bỏ chạy được một đoạn thì gục xuống đường. Giáp đi tới đâm thêm nhiều nhát vào lưng, đùi nạn nhân. Anh S. tử vong do mất máu cấp không hồi phục.

Gây án xong, các bị cáo lấy xe máy của nạn nhân đi về Yên Bái. Năm ngày sau khi gây án, 2 tên cướp trên bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ khẩn cấp.

Vụ án đang được TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử công khai theo trình tự sơ thẩm.