“Nữ thần bóng chuyền” Hàn Quốc lao đao vì bị cáo buộc bạo hành chồng cũ

Tiết lộ với TV Chosun, chồng của của “nữ thần bóng chuyền” Hàn Quốc cho hay, mình bị vợ bạo hành, lạm dụng bằng lời nói suốt thời gian chung sống.

Tấn công, xúc phạm chồng suốt thời gian chung sống

Ngày 8/10, cộng đồng mạng xứ Kim Chi xôn xao khi thông tin Lee Da Yeong đã kết hôn được lan truyền (trước đó cô chưa từng nhắc đến điều này).

Theo TV Chosun, Lee Da Yeong và người đàn ông tạm gọi là A đăng ký kết hôn vào tháng 4/2018, chỉ 3 tháng sau khi hẹn hò. Tuy nhiên, ngay sau khi họ bắt đầu cuộc sống ­­mới, A nói rằng anh đã phải chịu "lối sống của một minh tinh".

Anh này cho biết Lee Da Yeong thường xuyên tấn công anh bằng những lời lẽ xúc phạm, chửi bới, thậm chí nói xấu gia đình anh. Để thuyết phục hơn, A cũng công khai những tin nhắn gây sốc trên Kakao Talk và tin nhắn từ Instagram mà anh nhận được từ Lee Da Yeong. 

Giải trí - “Nữ thần bóng chuyền” Hàn Quốc lao đao vì bị cáo buộc bạo hành chồng cũ

Nhan sắc tựa nữ thần của Lee Da Yeong

Một số tin nhắn có nội dung: "Xóa tất cả ảnh của tôi. Họ nói rằng tôi chỉ cần kiện anh. Mẹ cũng bảo tôi làm vậy. Hoặc tôi sẽ thuê người giết anh".

"Tôi chỉ muốn anh chết đi. Tôi thực sự không muốn sống với một kẻ xấu xa như anh. Tôi sẽ đệ đơn ly hôn", một tin nhắn khác viết.

Chưa dừng lại, anh A cũng cáo buộc Lee Da Yeong còn từng cầm dao đe dọa mình khi bố mẹ anh đến thăm nhà.

Người này cũng khẳng định anh không biết vì sao nữ VĐV lại liên tục chửi bới và đe dọa mình như vậy. "Cô ấy cao ngang tôi và rất mạnh mẽ khi đẩy ngã người khác", A nói.

Khi không còn chịu được nhau, A và "nữ thần" đã quyết định ly hôn. Nhưng rồi, khi đang hoàn thiện thủ tục, "nữ thần" và chị gái vướng lùm xùm bạo lực học đường nên cô ấy đã cắt đứt liên lạc với anh. 

Trả lời cáo buộc trên, đại diện pháp lý của Lee Da Yeong đã đưa ra một tuyên bố báo chí chính thức. Người này cho biết nữ VĐV kết hôn với một người đàn ông họ Jo vào tháng 4/2018 và họ sống với nhau khoảng 4 tháng. Sau đó, cả hai bắt đầu ly thân.

"Hiện tại, khách hàng của tôi và ông Jo đã ly hôn. Tuy nhiên, ông Jo đã yêu cầu cô Lee giao tài sản mà cô ấy sở hữu trước khi kết hôn, hoặc số tiền 500 triệu won. Ông Jo liên tục quấy rối cô Lee và đe dọa sẽ công khai cuộc sống hôn nhân nếu khách hàng của tôi từ chối yêu cầu của mình".

Bị đình chỉ thi đấu vì bắt nạt học đường

Đầu năm nay, cặp chị em song sinh, Lee Da Yeong và Lee Jae Yeong, bị Hiệp hội Bóng chuyền Hàn Quốc đình chỉ thi đấu vô thời hạn sau khi thừa nhận cáo buộc bắt nạt học đường.

Giải trí - “Nữ thần bóng chuyền” Hàn Quốc lao đao vì bị cáo buộc bạo hành chồng cũ (Hình 2).

Cặp “ngôi sao” song sinh Lee Da-yeong và Lee Jae-yeong là con nhà nòi thể thao khi cả bố và mẹ đều từng là vận động viên tuyển quốc gia.

Cho Yong-goo, Tổng thư ký của Hiệp hội bóng chuyền Hàn Quốc thừa nhận, việc loại hai chị em Lee Da-yeong và Lee Jae-yeong khỏi Thế vận hội sẽ là một “đòn giáng mạnh” vào cơ hội giành huy chương của Hàn Quốc.

Tuy nhiên, ông cho rằng: “Chúng tôi cần gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng các vận động viên của đội tuyển quốc gia sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc vì hành vi sai trái. Chúng tôi muốn ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra trong tương lai”.

Vì không còn được phép thi đấu chuyên nghiệp ở Hàn Quốc, chị em nhà Lee quyết định ký hợp đồng với đội bóng PAOK Thessaloniki của Hy Lạp.

Án phạt được câu lạc bộ bóng chuyền Hàn Quốc - Heungkuk Life Insurance Pink Spiders đưa ra sau khi một bạn học cũ ở trường trung học tố cáo hai chị em Lee Da-yeong và Lee Jae-yeong từng ăn cắp tiền, bạo hành cũng như đe dọa mình bằng dao.

Người này cũng cho biết có ít nhất 4 người bạn khác là nạn nhân của Lee Da-yeong và Lee Jae-yeong. Họ đều ở cùng phòng ký túc xá và chịu đủ sự hành hạ, bắt nạt của hai chị em vận động viên bóng chuyền nổi tiếng.

Tổng cộng có tới 21 cáo buộc liên quan đến hai vận động viên này. Các cáo buộc đã gây ra sự “náo loạn”, khiến một bản kiến nghị đã được đăng trên trang website của tổng thống, yêu cầu các cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra.

Sau đó không lâu, cả Lee Da-yeong và Lee Jae-yeong đều phải lên tiếng xin lỗi các nạn nhân, đồng thời thừa nhận hành vi sai trái của mình trong quá khứ.

Phong Anh (T/h) - Người Đưa Tin