Bình Dương: Hai người đàn ông bị truy sát, một nạn nhân tử vong

Đang đi bộ trên đường, nam thanh niên bất ngờ bị một nhóm đối tượng cầm theo hung khí lao đến chém tới tấp, do bị thương nặng nên người này đã tử vong.

Tối ngày 15/6, Công an TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra, truy xét vụ án mạng làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 15/6, anh Lê Văn Nhiều (35 tuổi) và Lê Phương Toàn (33 tuổi, cùng quê huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đang đi bộ trên đường N11 KCN Đại Đăng (khu phố 3, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên đi xe máy cầm hung khí đuổi theo.

Hoảng hốt, anh Nhiều và Toàn bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm người truy đuổi, sau đó một đối tượng xông tới cầm hung khí đâm chém liên tục 2 nạn nhân cho tới khi anh Nhiều gục xuống đất. Còn anh Toàn bỏ chạy được vài trăm mét cũng ngã quỵ. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe rời khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được đưa cấp cứu nhưng anh Nhiều đã tử vong với vết đâm ở vùng ngực.

Hiện trường vụ việc - Ảnh PD.

Nhận tin báo, Cơ quan Công an TP.Thủ Dầu Một, Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trên. Theo nguồn tin từ bạn của nạn nhân, vào ngày 14/6, chị Huỳnh Thị Ánh T. (35 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp, là vợ của anh Nhiều) làm công nhân tại một công ty trong KCN Đại Đăng có mẫu thuẫn với đồng nghiệp trong quá trình quẹt thẻ.

Chiều cùng ngày, chị T. kể lại vụ việc cho anh Nhiều nghe. Đến chiều 15/6, Nhiều kêu vợ chở mình tới công ty để gặp đồng nghiệp tên S. nói chuyện. Khi tới công ty, chị T. về trước để anh Nhiều ở lại nói chuyện, khi chị T. vừa về đến nhà thì nhận tin chồng bị đâm chết.

 

Phùng Sơn.

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/binh-duong-hai-nguoi-dan-ong-bi-truy-sat-mot-nan-nhan-tu-vong-a541813.html