Quản lý Noo Phước Thịnh "tố" " ông bầu của Ngọc Trinh quỵt tiền cát-xê

Đây không phải lần đầu tiên "ông trùm chân dài" Vũ Khắc Tiệp vướng phải lùm xùm nợ nần.

Mới đây, trên trang cá nhân, quản lý của Noo Phước Thịnh đã đăng tải bài viết khá dài liên quan đến chuyện bị quỵt tiền cát-xê nhiều chương trình trong thời gian qua. Anh chia sẻ, không chỉ có những bầu show trong nước mà có đến cả những show diễn nước ngoài, dù đã dùng rất nhiều biện pháp nhưng cũng bị "bơ đẹp" khi nhắc đến những khoản tiền chưa chi trả.

Theo chia sẻ, tổng số tiền cát-xê bị quỵt có thể mua được một chiếc xe hơi tiền tỷ. 

Đáng chú ý là trong bài đăng này, anh có đề cập đến Vũ Khắc Tiệp còn nợ một khoản tiền. Quản lý Noo Phước Thịnh viết: "Dù anh sống xa hoa vương giả trên mạng xã hội nhưng anh cũng lờ luôn 50% còn lại từ một show diễn từ hồi đầu năm 2019". 

Hình ảnh Noo Phước Thịnh biểu diễn trong chương trình "Đêm hội chân dài" do Vũ Khắc Tiệp tổ chức.

Đây không phải là lần đầu "ông trùm chân dài" họ Vũ vướng vào một vụ lùm xùm tiền bạc. Hồi đầu năm 2020, cộng đồng mạng từng xôn xao khi xuất hiện bài đăng "bóc phốt" nợ nần của Vũ Khắc Tiệp. Trong hình ảnh được chia sẻ, "ông bầu" của Ngọc Trinh đang ngồi tại đồn công an, trên đầu còn có cả bông băng trắng. Chủ bài đăng còn đăng tải cả giấy nợ của ông bầu 37 tuổi này để làm bằng chứng.

Theo hình ảnh và thông tin trên giấy nợ, Vũ Khắc Tiệp vay nợ 1 tỉ đồng từ năm 2015, cam kết trả trong thời hạn 12 tháng. Tuy nhiên, ông bầu này cố tình lảng tránh và số nợ đã tăng lên gần 3 tỉ đồng. Do không đủ trả lãi nên anh bị đánh “dằn mặt” và bị đưa lên đồn công an để ký xác nhận sẽ trả đủ cả tiền gốc và lãi của những đợt trước.

Noo Phước Thịnh và "ông trùm chân dài" Vũ Khắc Tiệp.

Nguyên văn bài đăng của quản lý Noo Phước Thịnh:

Nhiều người thân hay chửi mình hiền, thậm chí là ngu vì suốt đời không bị giật tiền thì bị quỵt tiền... Mình cũng công nhận mình ngu thiệt luôn đó cả nhà, nhưng mình ở vô cái thế lưng chừng xuân... Cũng như một câu hát trong bài Yêu Một Người Sao Buồn Đến Thế... "Nhớ không được mà quên cũng không được"... Nghĩa là nhớ đến món nợ đó thì mệt đầu vì biết chắc nó cũng không  trả, mà quên đi thì lại bị tức trong lòng... Công nhận là bài hát về tình yêu nhưng lại làm mình liên tưởng mạnh mẽ đến... những con nợ...

Có những con nợ mình hoàn toàn buông tay sau nhiều lần đấu tranh đòi bằng nhiều biện pháp, vì mình biết họ kiệt quệ và mất khả năng chi trả... Kể ra thì một sớ dài dằng dặc mà mình tin nếu đòi được hết thì mình chắc cũng mua được chiếc xe hơi, từ những con nợ nội địa mà người nào người nấy đều đồng loạt quỵt mình trên dưới cả trăm triệu... Như anh Vũ Cần Thơ làm show với nhau ngót nghét 10 năm mà cũng quỵt tiền đến giờ ảnh phải trốn chui trốn lủi, đến anh Vũ Khắc Tiệp dù anh sống xa hoa vương giả trên mạng xã hội nhưng anh cũng lờ luôn 50% còn lại từ một show diễn từ hồi đầu năm 2019; Hay một anh bầu Hàn Quốc đã cao bay xa chạy về Hàn Quốc mặc dù show T-ara của anh đông nghịt khách. Phan Anh quản lý Erik cũng đồng cảnh ngộ rủ mình lên kiện, mình trả lời "kiện củ khoai" à hihi; Rồi anh giám đốc trẻ tổ chức show DJ lớn ở sân vận động mình liên hệ để nhận tiền show hoài mà điện thoại không gọi được thì mình nghe được tin ảnh đang bị bắt giam vì tội lừa đảo gì đó - không lẽ vô tù đòi nợ sao ta?... Đó chỉ là những trường hợp tiêu biểu trong rất nhiều lần bị giật tiền show... Mình có tức, nhưng mình cũng sẽ quên vì người giật tiền là người dưng... Không buồn... Chỉ là rút kinh nghiệm về hợp đồng và pháp lý sau này...

Nhưng có những trường hợp làm mình buồn... Buồn thật sự vì số nợ chỉ vài ba triệu nhưng là với người quen, người thân; kinh nghiệm là không bao giờ cho bạn bè hoặc người thân mượn tiền hoặc ứng tiền làm tiệc tùng gì đó và mọi người chia ra trả lại sau, rồi người ta lờ luôn như không có gì xảy ra, 1 vài triệu thiệt sự không đáng nhưng cứ làm mình cảm giác hơi coi thường một chút... Một chút thôi...

 

Hà Linh (T/h)

Link nội dung: https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/quan-ly-noo-phuoc-thinh-to-ong-bau-cua-ngoc-trinh-quyt-tien-cat-xe-a547170.html