Thà không chồng còn hơn cưới người say xỉn

Đàn ông cũng có tật xấu nhưng không phải tật xấu nào cũng có thể được phụ nữ chấp nhận. Câu chuyện dưới đây là lời cảnh tỉnh cho anh chàng thích nhậu nhẹt, ham mê bia rượu.

Cô dâu 21 tuổi Anusha Kumari, ở thành phố Bhagalpur, bang Bihar, Ấn Độ, đã quyết định lấy chàng cảnh sát viên Uday Rajak sau một thời gian quen biết.

Khi đoàn rước dâu của nhà trai tới nhà gái. Chú rể trong tình trạng say xỉn, đã cãi nhau với các khách mời và đánh vài người trong số họ. Lúc biết tin này, cô dâu nổi giận và từ chối làm đám cưới tiếp. Ngay cả khi nhà trai dàn hoà, giúp mọi việc yên ổn lại, cô dâu vẫn báo cảnh sát và chú rể bị bắt.

"Chúng tôi đã tống anh ta vào nhà giam", cảnh sát trưởng Dilnawaj Ahmad cho biết. Ông nói thêm rằng mình chưa từng phải can thiệp vào trường hợp nào tương tự, khi cô dâu gọi chính quyền tới bắt chú rể ngay giữa đám cưới.

Thà không chồng còn hơn cưới người say xỉn - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Nói với Gulfnews, cô dâu bày tỏ: "Anh ta là cảnh sát mà lại phạm luật thì làm sao có thể mong đợi những người khác tuân thủ pháp luật. Vì thế, tôi nghĩ chỗ anh ta phải ở là tại phòng giam chứ không phải ở hôn lễ".

Cô gái vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng tại địa phương này nói thêm rằng mình thà không chồng còn hơn cưới người say xỉn.

Các cô gái, đừng chọn người thích bia rượu!

 

Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Chúng ta không thể tồn tại đơn lẻ trong cuộc sống này, chúng ta cần có cộng đồng, cần có bạn bè. Dẫu biết bạn bè là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người nhưng có nhiều người đàn ông lợi dụng yếu tố này để ngụy biện cho hành động đi nhậu, tụ tập bia rượu với bạn bè nhiều hơn.

Các quý ông thường đưa ra lý do đi nhậu nhẹt của mình nào là anh nhậu để xã giao, anh nhậu vì công việc, anh nhậu chỉ để xả stress với bạn bè….thế rồi các ông ấy cứ tự cho mình cái quyền đi nhậu.

Với họ, đi nhậu là một việc nên làm và rất chính đáng của cánh mày râu. Để rồi, anh thì cứ tan làm là bơi ngay ra hàng nhậu, cứ hở chút là tụ tập nâng chén tiêu sầu. Ít thì hàng tuần, nhiều thì hàng ngày, còn quá độ thì có những anh cứ rảnh là nhậu, nhậu không kể ngày đêm sáng tối, vui nhậu, buồn nhậu, chẳng có chuyện gì cũng nhậu, đơn giản là "mình thích thì mình nhậu thôi".

Chị em phụ nữ không ai thích và rất khó chấp nhận việc chồng mình đi nhậu nhẹt như thế.

Thà không chồng còn hơn cưới người say xỉn - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Lấy phải gã nát rượu là phụ nữ chỉ có trăm đường khổ. Nát rượu thường đi kèm với thói vũ phu, thói lười lao động, trí tuệ giảm sút, mất tự chủ. Biểu hiện ban đầu của một gã trai, sau này có nguy cơ là nát rượu chính là thích tiệc tùng, mỗi khi đi tiệc tùng là say khướt, mất tự chủ. Thích uống và thách uống, không biết điểm dừng, hay rủ rê hoặc bạn bè rủ rê đi nhậu nhẹt là đi ngay, về nhà trong trạng thái bệ rạc.

Bởi vậy, trước khi lấy làm chồng bạn nên tìm hiểu kỹ về họ, nếu thấy có dấu hiệu này thì nên "rút" ngay vì đây không phải là người bạn nên chọn làm chồng. Nếu bạn không muốn cuộc sống khốn đốn, khổ sở về sau thì tốt nhất nên "chạy trước" khi thấy đàn ông thích rượu chè.