Trả sách thư viện sau 82 năm

Các thủ thư tại Thư viện hạt Donegal, tây bắc CH Ireland, vô cùng sửng sốt khi nhận lại một cuốn sách mượn quá hạn tới 82 năm.
Quyển sách trở về thư viện sau khi lưu lạc 82 năm
HỘI ĐỒNG HẠT DONEGAL

Tờ The Irish Post ngày 22.5 đưa tin quyển The White Owl (tạm dịch: Cú trắng) của nhà văn nữ Annie M.P.Smithson được một độc giả không nêu tên mượn vào ngày 23.7.1937 với thời hạn trả sách là 14 ngày. Tuy nhiên mãi đến gần đây, người thân của độc giả trên tình cờ nhìn thấy cuốn sách trong lúc đang dọn nhà ở thị trấn Falcarragh thuộc hạt Donegal nên quyết định mang trả.

Ghi chú trên sách cho thấy sách được cho mượn vào tháng 7.1937
HỘI ĐỒNG HẠT DONEGAL

May mắn là mọi thư viện công ở CH Ireland hồi tháng 1 đã xóa bỏ quy định phạt tiền mượn sách quá hạn, trung bình là 5 cent/ngày. Nếu không, người này sẽ phải nộp phạt tổng cộng khoảng 1.500 euro (gần 40 triệu đồng).

Trả lời phóng viên về câu chuyện hy hữu, đại diện của Thư viện hạt Donegal hồ hởi nói: “Muộn còn hơn không”.

Theo Thanh Niên