Túng quẫn, người đàn ông treo cổ tự vẫn, để 4 bức thư tuyệt mệnh

Cuộc sống gặp nhiều khó khăn về kinh tế, lại chịu nhiều áp lực điều kiện gia đình, N. đã quyết định treo cổ tự tử, để lại vợ cùng 2 con nhỏ.

Pháp luật TP.HCM đưa tin, tối 22/9, lãnh đạo UBND xã Phù Khê (thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người treo cổ tự tử.

Theo đó, sáng sớm cùng ngày, người dân trong thôn Đông bàng hoàng phát hiện anh M.Đ.N (26 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, gia đình N. từ chối khám nghiệm tử thi.

Túng quẫn, người đàn ông treo cổ để 4 bức thư tuyệt mệnh. Ảnh minh họa

Thông tin với báo Dân trí, ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh cho biết, gia đình anh N. hoàn cảnh rất khó khăn, bố bị câm bẩm sinh, mẹ đang bị ung thư giai đoạn cuối, phải nằm viện điều trị.

“Năm ngoái mẹ cậu này nằm viện trên Hà Nội điều trị bệnh ung thư, cậu ấy phải bán bộ phận trên cơ thể để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ”, ông Hùng nói.

Cuộc sống hàng ngày quá khó khăn, áp lực gia đình, không ai hỗ trợ nên N. mới có ý định treo cổ tự tử.

Được biết, ở địa phương anh N. làm nghề mộc. N. có 2 người con, 1 trai, 1 gái. Vợ N. cũng xinh xắn ngoan ngoãn lắm. Ở địa phương N. cũng là người hiền lành, chịu khó tu chí, làm ăn, không cờ bạc, rượu chè..

Ông Hùng nói, sự việc xảy ra khiến cả xã ai cũng bàng hoàng thương xót. Đáng nói, trước khi tự vẫn N. còn viết 4 bức thư cho người thân, vợ con. Nội dung thư nói về việc cuộc sống gặp khó khăn bế tắc rồi nghĩ quẩn. Rồi cậu ấy cũng dặn vợ, con, mỗi lá thư 1 việc khác nhau”.

Bên cạnh đó, ông Hùng cũng cho hay, trước khi treo cổ tự tử, có thể N. đã uống thuốc diệt cỏ trước.